Gặp lại tình xưa, tôi đắn đo về việc trở về bên chồng.
Tôi là một cô gái nhạy cảm và biết yêu sớm. Hồi cấp 2, tôi thầm thương một bạn cùng lớp mà anh không hay biết. Đến cấp 3, tôi lại mê một cậu bạn khóa trên nổi tiếng, khiến tôi trải qua nhiều cảm xúc đau khổ. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi tôi vào đại học, nơi tôi gặp một cán bộ đoàn nhiệt tình. Tôi nhanh chóng say mê anh mà không biết anh đã có gia đình. Anh lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi và sau khi tốt nghiệp, anh giúp tôi có một công việc phù hợp. Chúng tôi vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau.
Nhiều lần, anh đã ở lại qua đêm trong căn phòng chật chội của tôi. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ yên bình, nhưng một ngày, sóng gió ập đến. Khi về nhà trọ, tôi thấy một nhóm người lạnh lùng đứng trước cửa. Tôi bị họ đánh ghen vì "cướp chồng người ta". Tôi không đổ lỗi cho anh, chấp nhận chịu đòn vì mọi tội lỗi đều do tôi. Sau đó, anh chuyển công tác, và tôi phát hiện mình đã mang thai gần 2 tuần. Buồn bã và tủi nhục, tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng lại sợ hãi. Tôi không thể từ bỏ đứa bé, vì đó là kết quả của tình yêu nông nổi một thời.
Sau khi được bạn thân giới thiệu, tôi kết hôn với một người đàn ông chất phác, thành thật, mặc dù tôi không có tình cảm với anh. Anh chấp nhận cả quá khứ của tôi và chăm sóc con gái tôi rất chu đáo, giúp bé đạt thành tích học tập tốt. Tôi luôn biết ơn anh vì đã giúp mẹ con tôi có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, khi tôi nhận lịch công tác 4 tháng tại Nghệ An, khí hậu nơi đây khiến tôi khó chịu, nên tôi thường lang thang ở các công viên để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Một buổi chiều hè oi ả, khi tôi ngồi bên hồ, bất ngờ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi không quen ai ở đây, nhưng một người đàn ông vạm vỡ tiến lại gần. Đó là “chồng hờ”, người tình cũ mà tôi từng si mê. Chúng tôi vui mừng gặp lại nhau, và từ đó, mỗi chiều tan làm, tôi lại lặn lội đến công viên hẹn hò cùng anh. Anh thường nói dối vợ để có thời gian bên tôi, nhưng không ở lại qua đêm để tránh nghi ngờ. Dần dần, tôi ít gọi về cho chồng.
Mỗi lần gọi điện, tôi chỉ hỏi thăm con rồi cúp máy. Bên tình nhân cũ, tôi có cảm giác lạ mà chưa bao giờ trải qua với chồng. Những ngày công tác trôi qua nhanh, chỉ còn hai tuần nữa tôi sẽ trở về cuộc sống cũ, không có anh bên cạnh. Tôi cảm thấy hoang mang, lo lắng và chán nản, không thể tập trung làm việc. Tôi muốn ở lại để tiếp tục làm "vợ" anh, vì không có anh, cuộc đời tôi như mất ý nghĩa. Nhưng liệu như vậy có quá tàn nhẫn với chồng và con tôi đang mong đợi tôi trở về?




Source: https://afamily.vn/gap-lai-tinh-cu-toi-lan-can-tro-ve-voi-chong-20111129023926147.chn